Khó khăn vì chồng quá sĩ diện
Anh Quang ở đường Bưởi, Hà Nội được bạn bè cho là người khá giả vì luôn là người chi tiền trong các buổi tụ tập. Anh không ngại chi cho bạn bè và cả con cái họ. Có lần, khi con anh Tiến đòi mua khẩu súng đồ chơi, anh Quang lập tức cho tiền, mặc dù con gái anh đã khóc đòi búp bê mà không được mua. Vợ anh, chị Tuyết, cảm thấy tức giận và tủi thân vì con mình không được như con người khác. Chị Linh ở Ba Đình cũng gặp tình huống tương tự vì tính sĩ diện của chồng.
Chồng chị Linh luôn khoe khoang về kiến thức và kinh nghiệm du lịch của mình, mặc dù thực tế chỉ biết qua ti vi do thu nhập thấp. Anh Kiên, với phương châm "không để bạn bè coi thường", đã mời bạn bè ăn mừng sinh nhật vợ tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng. Do số lượng món ăn có hạn, chị Linh không thể ăn uống thoải mái, và cuối cùng số tiền thanh toán gấp nhiều lần lương tháng của hai vợ chồng khiến chị vừa đói vừa tức, biến ngày sinh nhật thành một kỷ niệm buồn. Trong khi đó, Hoa, người yêu một chàng trai cởi mở, cảm thấy vui vẻ ban đầu nhưng sau đó cũng nhận ra sự phóng khoáng của chồng mình đã trở nên quá mức để thể hiện "đẳng cấp".
Mùa hè trước, em họ từ quê lên Hà Nội ôn thi đại học, Hoa chỉ lo cho em chỗ ở và ăn uống. Nhưng chồng Hoa lại muốn thể hiện cuộc sống ở thủ đô, dẫn em đi mua sắm, ăn ngon và tham quan, khiến em không thể tập trung học. Chồng còn gọi taxi cho em đi học về, làm mọi thứ trở nên tốn kém. Khi lấy chồng, phụ nữ thường mong muốn chồng phóng khoáng, nhưng khi quá đà thì trở thành rắc rối. Hoa cần nhẹ nhàng phân tích và khuyên chồng tiết chế, tránh thể hiện bực dọc để duy trì hòa khí trong gia đình.
Source: https://afamily.vn/khon-kho-vi-chong-si-dien-20110525124653100.chn